Lousiana coffee
Saturday, May 12, 2007 2:44:00 PM

Gần 3 năm rồi mới vào lại Lousiana coffee ở Nha Trang. Khung cảnh khác trước nhiều và tâm trạng cũng khác nữa
. Đối với mình, NT cũng có khá nhiều kỷ niệm, nhưng có lẽ toàn những kỷ niệm vui. Kỷ niệm buồn có chăng là một chút hoài niệm và tiếc nuối điều gì đó...
Đẹm nay NT cũng lại mưa, hồi chiều nhìn trời quang mây tạnh vậy mà khi hai chị em đi ăn trời lại ập mưa đến. Cũng may kịp vào Lousiana tránh mưa và uống nước. Mọi người nói rằng, ở NT có một đợt mưa gọi là "Mưa chín chiều" . Vào mùa hè, sẽ có một đợt có 9 ngày trời mưa liên tiếp vào chiều tối. Năm nào cũng vậy và thành một luật "bất thành văn" ở đây. Lúc nãy mình ngơ ngác khi nghe mọi người nói "lại mưa chín chiều rồi". Nghe lạ tai quá hén. Một phát hiện thú vị!
NT cũng đông đúc và nhộn nhịp như TPHCM, nhưng vẫn cảm nhận chút gì đó nhẹ nhàng và bình yên lắm. Cảm giác thật dễ chịu khi ngồi ở Lousiana và nhìn ra biển. Biển tối đen như mực, những ánh đèn của tàu thuyền đi biển nhấp nháy làm biển thêm phần lung linh, huyền ảo. Trong khung cảnh mờ mờ , ảo ảo của bóng đêm và đèn hoà lẫn, ngồi nghe nhạc Flaminco cảm giác cũng lãng mạn lắm. Chỉ tiếc là người đi cùng không phải là "đối tượng" để thêm phần thú vị
.
Trời lành lạnh nhưng dễ chịu. Tối nay chắc sẽ lại ngủ sớm. Cả ngày đi suốt, người mệt nhừ. Mệt vậy chắc sẽ ngủ ngon, mong là thế.
Giờ này chắc con đã ngủ rồi. Mẹ nhớ Bin và Susu nhiềi lắm!









