Ngày thứ hai ở Nha Trang
Saturday, May 12, 2007 9:36:00 AM

Mới đi khách hàng về. Nói chuyện với chi Hương thật vui, thật đồng cảm. Cảm ơn chị đã tiếp chuyện mình lâu vậy dù chị đang rất bận rộn.
3 ngày rồi giờ tự nhiên thấy thấm mệt. Còn một số việc chưa làm xong. Ngày mai cố gắng finish cho xong rồi về. Nếu xong sớm mình sẽ book lại chuyến bay sớm hơn, dự định là vậy mà không biết có được không.
Nhớ Bin và Su quá đi mất. Ngày nào cũng gọi về Nhà trẻ để nói chuyện với Bin, dù rằng chỉ có một mình mẹ nói. Bin thì chỉ nghe và cười, mình cảm nhận được nụ cười của con.Muốn con gọi một tiếng mẹ mà sao Bin chẳng chịu gọi. Nghe Nội nói Su dạo này hóng chuyện dữ lắm, nói và hét khàn cả giọng. Chắc con đang lớn dần, cũng muốn giao tiếp với môi trường xung quanh. Tiếc là thời gian này không được kề cận bên con, một thiệt thòi lớn cho Su và cho cả Mẹ.
Mấy hôm nay Nha Trang mưa hoài. Mưa nên cứ thấy lòng buồn và nhớ nhà hơn.
Mong cho đến chiều mai, để về nhà, để được vui đùa với chồng, với con. Mai nhất định có mệt cũng sẽ dẫn Bin đi chơi đâu đó. Nghe Ba nói mấy hôm nay Bin cứ đòi mở cửa để đi chơi mà trời mưa nên Ba không dắt Bin đi được. Thấy thương con!











