My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Đến Nha Trang

Tối qua ho quá chừng, nằm thao thức hoài chẳng ngủ được. Một phần chắc do lạ chổ, một phần tự nhiên nhớ nhà quá. Đây đâu phải là lần đầu mình đi công tác mà không hiểu sao lại có cảm giác vậy. Nhớ Anh và hai con nhiều lắm, cứ suy nghĩ xem họ đang làm gì? Ngủ có ngon không? Nằm nghe nhạc suốt cả đêm, gần sáng mới chợp mắt được một chút. Sáng thức dậy thấy mệt quá chừng. Đi ăn sáng, uống cafe, ăn trưa với một số khách hàng. Trưa lại bay vào Nha Trang.

Nha Trang đang mưa tầm tã. Mưa từ khi xuống sân bay cho đến giờ mà vẫn chưa dứt. Hẹn với một khách hàng đi ăn tối rồi mà mưa quá không biết có nên đi hay không, thấy ngại ngại sao ấy. Mưa thấy buồn và nhớ nhà qua, phải chi lúc này được ở nhà bên cạnh chồng con!

Hôm nay có hai ông theo mình từ trên máy bay về đến hotel luôn. Người gì mà kỳ cục. Lại còn thuê chung hotel với mình nữa chứ. Tuy không ảnh hưởng gì đến mình, nhưng lúc nào cũng như có người theo dõi, thấy bực bội...

Thôi thì cố gắng làm việc cho mau rồi về với chồng con. Những chuyện khác, không đáng cho mình bận tâm đến.