My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Đi công tác

Vậy là xong ngày đầu tiên đi công tác. Một ngày có nhiều niềm vui, nhiều mối quan hệ mới, và nhiều niềm hy vọng mới.

Đà Nẵng những ngày này không lạnh như những lần mình ra công tác trước đây. Trời nắng chang chang, gió thổi bần bật, tạt vào da mặt rát buốt.


Gặp những người cũ và những người mới, cảm xúc lẫn lộn, vui nhiều hơn. Có những tình cảm không thể diễn tả hết thành lời, chỉ biết có gì đó chân thành lắm, thật lòng lắm. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình có những khách hàng thân thiết như vậy, như những người Anh, người Chị của mình, không đơn thuần là khách hàng nữa rồi.


Người dân DN ngủ sớm thật, không thức khuya như người SG của mình. Mới 11h giờ đêm mà đường phố vắng hoe. Giờ này mình còn ngồi đây. Mới xa có một ngày mà nhớ chồng, nhớ con đến lạ. Thấy thương họ thật nhiều, không có mình ở nhà chắc cha con sẽ vất vả hơn thường ngày. Còn 3 ngày công tác nữa mới về nhà. Mai lại bay vào Nha Trang. Tự nhiên lại thấy buồn, chẳng hiểu được mình.

Không biết giờ này Anh và Bin đã ngủ chưa? Mình nhớ hai cha con và Su quá đi.


Giờ này còn ngồi đây. Lúc nãy uống với khách hàng hơi nhiều, giờ thấy mệt mà chẳng ngủ được.


Mong trời mau sáng!