My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Nên chăng?

Hôm qua đi ăn trưa với một Anh bạn, cũng là khách hàng cũ của mình ngày trước. Lâu ngày gặp lại, thấy Anh trông già dặn hơn nhiều, tuy chỉ hơn mình có hai tuổi. Nhưng có một điều làm mình thật sự nể phục, là giờ Anh đã là một "đại gia" trong ngành seafood. Là một trong hai công ty duy nhất được phía Mỹ chấp nhận down thuế ở mức thấp nhất khi nhập hàng basa vào thị trường USA. Nghe Anh kể lại quá trình nộp đơn xem xét giảm giá và tham gia vụ kiện thấy thật vất vả và khó khăn và mình cũng thật khâm phục một người như Anh, trẻ và đầy nhiệt huyết trong công việc. Anh vẫn như xưa, làm gì cũng nhanh và gấp gáp, như thể ngày mai là tận thế rồi vậy. Người ta giải thích sở dĩ như vậy vì cứ sợ không làm nhanh thì sẽ đánh mất một cơ hội nào đó. Thật là...Đúng là con người của công việc, hơn 30 tuổi đầu rồi mà chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Anh nói chẳng còn thời gian để mà ...yêu nữa. Mình mà sống như vậy thiệt là chán...Với mình, tình yêu mới có thể làm cho hạnh phúc trong cuộc sống thăng hoa...

Anh Q gợi ý cho mình làm một việc. Thật ra việc này mình đã có dự định rất lâu, ngay khi làm shipping được 2 năm và công việc liên quan nhiều đến seafood. Nhưng vì còn vướng rất nhiều điều, công việc hiện tại sẽ như thế nào nếu mình tiếp tục thêm công việc này? Mình biết chắc sẽ ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí phải hy sinh một phía nào đó. Có nên chăng? Nhưng nếu không làm từ bây giờ, liệu 1-2 năm nữa còn cơ hội tốt để làm nữa hay không?

Có sẵn một chút kiến thức về seafood, có nhiều mối quan hệ cần thiết cho công việc, có người hứa hỗ trợ phía sau...nhiều thuận lợi cho một khởi đầu, nhưng sao mình lại phân vân đến vậy? Mình biết, nếu làm mình sẽ làm được. Không dám nói là thành công nhưng chắc một điều là mình sẽ làm tốt thôi. Nhưng điều quan trọng hơn là công việc hiện tại sẽ đi về đâu? Còn công ty, còn nhiều mối quan hệ khác sẽ ảnh hưởng? Phải làm sao?

Ngày mai đi công tác rồi mà đầu óc vẫn đang linh tinh việc, nghĩ nhiều đến dự định mới...

Thôi, trước mắt ổn định mọi thứ bên shipping đã, rồi sẽ tính...Phải tính thôi, không chần chờ được nữa. Vấn đề nên bắt đầu thế nào, sẽ suy nghi tiếp...

Đang ho quá, trời trở lạnh tự nhiên ho hòai. Mong mau chóng hết bệnh mà còn đi gặp khách hàng nữa chứ. Cứ cái đà vừa nói chuyện với người ta vừa "sủa" thì chán chết đi được...

Bồ Tát phù hộ cho con hết ho trong tối nay nhé , mai con phải đi rồi!