Susu về lại với Nội
Monday, May 7, 2007 12:24:00 PM

Mấy hôm nay Susu ở trên này với Ba Mẹ. Đi đâu, làm gì nghĩ con đang ở nhà thấy lòng vui lắm. Hạnh phúc biết bao khi được ở bên cạnh con...
Sáng nay lại đưa con về dưới. Quay xe về lại thấy lòng nặng trĩu, buồn và nhớ con nhiều hơn...Khuôn mặt và nụ cười con theo mình suốt. Nhớ con đến nao lòng...Lại bắt đầu những ngày sống xa con nữa rồi...
Mình bệnh rồi. Ho mấy hôm nay mà không hết. Hôm nay thì mệt thật rồi. Muốn ngồi làm việc mà cũng không được, đầu đau lắm và chóng mặt nữa. Đang lo ghê. Hai ngày nữa đi công tác rồi mà giờ bệnh vậy thì làm sao! Mong là mau khoẻ lại.









