Bin hư bị Ba đánh
Friday, May 4, 2007 2:13:00 AM

Tối qua Ba "tét" vào mông Bin một cái thật đau, hằn cả vết bàn tay trên da con, thấy xót lắm. Không hiểu sao Anh lại giận dữ với con như vậy. Tối nào Bin uống sữa cũng ngoan, nhưng hình như tối qua Bin nhõng nhẽo khóc lóc gì đó và không chịu uống. Vậy là hứng một trận đòn của Ba. Bin khóc thét lên trong ngỡ ngàng, có lẽ con cũng không nghĩ mình lại bị Ba đánh đau vậy. Chạy vào ôm con mình cũng muốn khóc theo. Nhìn con ngơ ngác, hỏang sợ vậy mình thấy đau lòng ghê. Bin thấy mẹ khóc rồi lại khóc to hơn nhưng lại ngoan ngõan uống hết phần sữa còn lại. Có lẽ con cũng biết lỗi của mình, đúng không Bin.
Thấy giận Anh, chuyện không có gì mà cư xử như vậy với con nhỏ. Đánh con xong thì lại ngồi thừ ra đó và ôm con vào lòng, chắc là hối hận...Nhìn con loay hoay hết nhìn ba rồi lại nhìn mẹ với đôi mắt ngây ngô thấy thương con lắm. Mẹ xin lỗi con nhé, Bin!
Chỉ mong Anh bình tĩnh hơn khi dạy con....











