Con gái Susu
Wednesday, May 2, 2007 1:57:00 PM

Vậy là con gái Susu của mình đã về Nội được gần 3 tuần rồi đó. Chỉ mới 3 tuần mà sao thấy lâu quá chừng. Không biết Susu ở dưới có nhớ Ba mẹ và anh Hai không nhưng mẹ thì nhớ Susu nhiều lắm. Đêm ngủ mẹ cứ nằm mườn tượng ra khuôn mặt đang cười rất tươi của bé và vầng trán nhiu nhíu lại khi hóng chuyện với Mẹ, thương lắm! Mẹ biết Susu của mẹ được Nội chăm sóc tốt lắm và con cũng đã bắt đầu biết đòi Nội rồi. Mẹ cũng sẽ về thăm con thường xuyên để Susu cũng đòi mẹ như Su đang hay đòi Nội vậy nhé, Susu.
Cuối tuần này về đưa con lên lại đây chích ngừa, ở dưới đó không có thuốc cần cho mũi chích của Susu. Biết đi xa con sẽ mệt nhưng mình cũng đã hỏi thăm khắp nơi ở Btre và cả TG mà không có chỗ nào chích được mũi tổng hợp này, đành vậy thôi.
Dạo này đi suốt, đi đi lại lại giữa Btre- Bình Thuận- Tp, nếu bình thường trước đây chắc mình sẽ mệt lắm. Nhưng lần này rất lạ, đi nhiều vậy mà mình cũng cảm giác bình thường lắm. Chỉ mong đủ sức khoẻ như vậy để nuôi con và làm việc. Sắp tới lại phải đi nữa. Cũng thấy ngán thật nhưng biết làm sao, công việc cần phải vậy mà...Cố lên nhé!









