Nghỉ Lễ
Saturday, April 28, 2007 3:38:00 PM

Hôm nay xuống với Su. Nhìn con thấy thương quá. Mới có hơn 10 ngày con về với Nội mà mình thấy Su đã khác rồi, cứng cáp hơn. Su đã bắt đầu biết đòi Nội rồi. Tự nhiên thấy ...chạnh lòng, nếu Su sống xa Ba mẹ một thời gian, có lẽ Su sẽ mến Nội hơn ba mẹ rồi. Một chút buồn buồn, một chút...ganh tỵ, chẳng hiểu được
.
Ngày mai về quê, bắt đầu những ngày nghỉ Lễ. Lâu lắm rồi 30/4 mình mới về ngoài đó. Thấy nôn nao lòng. Mình nhớ biển, nhớ cái không khí lành lạnh và yên bình ở quê mình, nhớ ba mẹ, chi Hương và nhớ tụi bạn nữa. Có nhiều người lâu lắm rồi chưa gặp lại. Cũng mong lần này về gặp được những người cần gặp...
Mình sẽ dẫn Bin đi chơi biển, chắc Bin sẽ thích thôi. Vì ít nhiều biển cũng gắn với mình và Bin nhiều kỷ niệm mà! Sau này con sẽ hiểu, Bin nhé! ![]()
Đang háo hức với một kỳ nghĩ Lễ thật hạnh phúc đây. Mong là vậy!









