My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Ở nhà một mình

Tự nhiên một ngày nghỉ lễ rơi vào giữa tuần, thấy...vô duyên hết sức, chẳng thấy vui gì hết trơn. Giờ ngồi đây một mình, chồng đi làm, con đi học, mọi người thì đi chơi, ngồi chẳng biết làm gì nên check mail và lướt web vớ vẩn. Làm một cách...vô thức . Muốn đi đâu đó nhưng rồi chẳng biết nên đi đâu, với lại nhìn cái nắng muốn...thiêu da đốt thịt thế kia, thôi thì ngồi nhà cho rồi. Ngán lắm!

Mấy hôm nay đang lên kế hoạch đi công tác một số nơi. Nghỉ một thời gian và cũng một thời gian dài không tiếp xúc và phát triển thêm khách hàng, thấy tình hình công ty "trầm lắng" quá nên thấy lo. Chắc phải tìm cách recover lại thôi. Anh nói thời gian này mình có thể tranh thủ làm việc và thực hiện những gì lâu này chưa làm được. Biết là nếu mình đi nhiều, thì Anh sẽ vất vả hơn vì phải trông con. Cảm ơn Anh nhiều lắm, ông xã à. Mình hạnh phúc vì Anh hiểu và thông cảm cho mình. Sẽ cố gắng thu xếp ổn công việc, kiếm người giúp việc và đưa Susu lên lại. Còn việc học nữa, đang tính tháng 6 sẽ bắt đầu. Nên chưa nhỉ? Đôi lúc cũng thấy rối rắm...