Chỉ là cảm giác...
Tuesday, April 24, 2007 4:25:00 AM

Hôm qua Bà Nội gọi lên, nói Su đang giỡn cười khanh khách, muốn mình nghe giọng con cười. Nghe thấy thương ghê và cũng thấy buồn lắm. Mới tí tuổi đầu mà phải sống xa ba mẹ. Mấy hôm nay nhớ con nôn nao cả lòng. Chiều qua anh đi học nhắn tin về " Anh nhớ con quá em a...", mình muốn rơi nước mắt...Mẹ xin lỗi Susu của mẹ đã để con sống xa mẹ một thời gian. Mẹ sẽ sắp xếp để đưa con lên với Ba mẹ và anh Hai sớm Su nhé.
Mấy hôm nay tự nhiên tâm trạng không được tốt. Thấy trong người bất an nhiều thứ, công việc, gia đình, bạn bè. Cứ thấy đầu óc xoay vòng vòng với bao nhiêu cảm xúc đan xen, vui- buồn lẫn lộn.
Lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu thiếu cái gì đó, có lẽ như là định hướng cho cuộc đời. Quá nhiều dự định còn chưa làm được. Đôi lúc thấy mình sao đuối quá, ước mơ, hòai bảo thì nhiều mà thực hiện chẳng được bao nhiêu. Mọi người nói mình mạnh mẽ, quyết đóan nhưng sao đôi khi mình thấy mình lại thiếu tự tin thế này không biết. Cái cảm giác " ngại", "sợ" cứ hay hiển hiện trong lòng. Một người mẹ hai con như mình, để balance được gia đình và công việc, đôi khi thấy...quá sức! Cứ thấy mình dở tệ thế nào ấy... Chẳng hiểu mình đang muốn gì nữa...
Gia đình, công việc, việc học sắp tới...Phải làm sao để tốt hơn?











