Nhớ con
Sunday, April 22, 2007 6:56:00 AM

Mấy hôm rồi không viết blog, không làm việc, không được ngồi máy tính nhiều, không xem tivi, sách báo...chỉ vì mới mổ mắt. Chán gì đâu, những thói quen hàng ngày tự nhiên bị hạn chế, thấy tù túng, thiếu vắng gì đó. Mà thôi, cũng chỉ vài ngày vậy thôi mà, tất cả vì "cửa sổ tâm hồn" thôi. Chỉ mong mắt mình sáng và khoẻ để còn nhìn cuộc đời nữa chứ.![]()
Gần một tuần rồi đưa Su về dưới Nội, nhớ con thật nhiều. Mấy hôm nay suy nghĩ nhiều lắm, thấy hiện tại chẳng có cách nào tốt hơn là Su được Nội chăm sóc. Nhớ con thì nhớ lắm, nhưng cũng phải nghĩ đến làm sao tốt nhất cho con. Chắc là sẽ để Su ở dưới một thời gian, mình sẽ đi đi về về thăm con. Sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể cho Su và cho cả Bin.
Mấy hôm rồi không có Su ở với mình, cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Su ở trên đây, đi đâu, làm gì cũng lo lắng con ở nhà, không yên tâm được. Mấy hôm nay thì khác, tâm trạng có vẻ thảnh thơi hơn, không lo nghĩ nhiều. Tập trung làm việc và chăm lo cho Bin. Mình mong con hiểu. Chỉ là tạm thời thôi, rồi gia đình nhỏ của mình sẽ sống gần nhau, con sẽ lúc nào cũng được ở cạnh mẹ, Su nhé. Nghe nói Su về dưới ăn ngoan, ngủ nhiều, mình mừng lắm. Chắc là con đã thích nghi được với nhà Nội.

Tuần sau sẽ đi làm lại bình thường. Sẽ cố gắng boost bản thân làm một số việc, cố gắng thực hiện một số dự định mà lâu nay vì bận sinh con không làm được. Sẽ sắp xếp đi học thôi, bỏ dỡ mấy năm rồi. Chắc cũng chưa muộn!
Nhiều dự định đang ở phía trước chờ mình thực hiện, cố lên nhé!











