My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Về quê Mẹ

Vậy là cũng đã hơn một năm rồi mình mới về lại quê, cũng vì mang thai và sinh con nên ít có dịp về thăm ba mẹ, đôi lúc thấy mình có lỗi với ba mẹ quá đi mất.Con...bất hiếu quá chừng .

Về cùng ba mẹ, anh chị và hai nhóc cháu đi biển Cam Bình chơi. Nhìn gia đình vui vẻ bên nhau, thấy thương lắm. Ba mẹ mình ít có dịp đi đây đi đó, con cái thì ở xa, lại bận bịu với gia đình riêng, với công việc, gia đình ít khi có dịp đoàn tụ đông đủ, ngay cả những ngày Lễ Tết. Sinh con ra, nuôi con khôn lớn rồi con cái mỗi người một nơi, giờ chỉ còn ba mẹ sống bên nhau, nghĩ cũng thấy buồn, thấy thương ba mẹ quá mà không biết làm sao. Chỉ mong ba mẹ hiểu và thông cảm cho các con.

Về đi đám cưới Thọ, cả nhóm về đông đủ, chẳng thiếu đứa nào. Đám cưới thật vui, vui lắm. Thọ lấy vợ rồi mà vẫn nhí nhố như ngày nào. Có hơi một chút ...thất vọng khi nhìn thấy cô dâu, vì cô dâu...không được xinh như mọi người...tưởng tượng! Vỡ mộng thật đấy! hehehe. Mà bọn mình cũng kỳ, người ta lấy vợ chứ có phải lấy...hoa hậu đâu mà comment lung tung, nhưng cũng phải thông cảm cho tui nó, chắc tại hơi bị ...shock một tí nên phát ngôn lung tung ấy mà. Cũng mong là Thọ hạnh phúc, vậy là ok rồi, Thọ ha. Tự nhiên rồi đòi làm xui gia với mình nữa chứ....

Đám cưới xong cả bọn kéo nhau đi hát karaoke, quậy tưng bừng, nhảy nhót không biết mệt. Lâu rồi mọi người mới chơi hết mình như vậy, mà cũng có thể lâu lắm rồi mình mới đi chơi với nhóm bạn một cách...free đến vậy, không phải lo lắng điều gì.

Tăng 3 là kéo nhau đi ăn khuya. Chạy vòng vòng một hồi cũng tìm được chổ ăn bánh xèo, ngon ghê, lâu rồi mới thưởng thức lại miếng bánh xèo ở quê mà khi nhỏ mình cũng hay lui tới ăn ở đây. Hơn 11 giờ khuya rồi mà mấy ...cái mỏ cứ la hét, nói cười inh ỏi làm những nhà xung quanh có lẽ cũng bực mình. Mắc cười lắm!

Về nhà là gần 12h. Ba mẹ vẫn đang chờ cửa, cũng may không bị la. Lâu lâu con gái về nhà một bữa mà la mới ...lạ đó. Hehehe. Cảm ơn ba mẹ đã thông cảm cho mình.