My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Su đã về dưới nhà Nội

Vậy là cuối cùng cũng đưa Su về với Nội, sau nhiều ngày suy nghĩ, đắn đo, thậm chí khóc...sưng cả mắt, vẫn nghĩ không ra được cách nào tốt hơn là tạm thời đưa Su về với Nội.

Cuộc sống vốn phức tạp, nhiều lúc mọi chuyện không phải lúc nào cũng như ý mình được. Phải chấp nhận thôi. Chỉ mong đây là giải pháp tạm thời. Mình sẽ ổn định công việc, cố gắng kiếm người tin tưởng giúp việc nhà và đưa con lên sớm. Có thể Su chưa cảm nhận thế nào là buổn khi sống ba mẹ, nhưng sao mình cứ thấy đau lòng lắm. Chiều giờ lên mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã gọi về nhà đến 4 lần, nhớ con nôn nao cả ruột.

Nghe Bà Nội nói chiều giờ Su ngoan lắm, uống sữa và ngủ thôi. Cũng mong là con được Nội chăm sóc tốt và mau chóng thích nghi với nhà Nội. Như vậy mình mới bớt lo lắng.

Đêm đầu tiên ngủ không có Susu bên cạnh, chắc sẽ buồn, sẽ khóc thôi...

Nhủ lòng hãy "dũng cảm" lên, như lời động viên của Sáu!