My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Mình nên làm gì đây?

Ngồi xếp đồ cho Su để mai đưa con về dưới Nội mà nước mắt cứ chảy hoài. Mình đau lòng ghê. Để con về dưới là điều mà chưa bao giờ mình dám nghĩ đến trước đây. Vậy mà giờ mình phải làm vậy, không còn cách nào tốt hơn nữa.

Không bíêt rồi mình có chịu nỗi cái cảm giác sống xa con không nữa. Nhìn con thiêm thiếp ngủ mà thương ghê, từ ngày mai Su sẽ sống xa ba mẹ và anh Hai một thời gian rồi. Biết là sẽ buồn lắm, sẽ nhớ con lắm...nhưng mình không biết nên làm sao lúc này nữa. Giận mình bất lực vì không thể thu xếp tốt cho con.

Sao mình rối trí thế này không biết...

Thấy buồn, thấy đau lòng...