Làm sao tốt nhất cho con?
Saturday, April 14, 2007 3:07:00 AM

Hôm qua giờ sống ngập trong hai tâm trạng: một mặt muốn đưa con về dưới Btre cho Nội chăm vài tháng, chờ đến khi đủ 6 tháng nhà trẻ người ta nhận giữ thì đưa con lên đi trẻ. Một mặt lại đang muốn tìm mọi cách để con có thể ở lại trên này, bên cạnh anh Bin và Ba mẹ. Thấy buồn quá mà chưa biết nên thế nào. Thương Su quá đi.
Mấy hôm nay Su hay quấy khóc, không biết lý do tại sao? Mình phân vân không biết có phải Su không hợp với cô Năm chăng? Hay vì Su biết sắp về dưới Nội, sắp phải sống xa ba mẹ và anh Hai Bin một thời gian nên buồn vậy. Tối qua Su sốt 38.7 độ, quấy khóc suốt. Mình vừa thấy lo, thấy buồn và cũng thấy đau lòng lắm. Cảm thấy bất lực lúc này vì không thể giữ con ở lại trên này được.
Hôm qua nay cũng gọi điện thoại khắp nơi, cũng mong là kiếm được người giúp việc nhưng vẫn chưa được. Thật là khổ, vì người giúp việc không phải cần là có ngay được. Quan trọng mình cần người thật thà và có thể sống lâu dài với gia đình mình. Biết tìm đâu ra đây?
Sao thấy rối trí quá vậy không biết. Thương con đến xót lòng!









