My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Gửi Susu về dưới Nội

Người giúp việc mới lại xin nghỉ. Mình lo ghê, giờ chẳng biết tính sao. Đầu óc cứ xoay vòng vòng, chưa biết làm sao để tốt nhất cho con và cho cả mình.

Ông Bà Nội Su kêu đưa Su về dưới Nội chăm sóc. Nội nói lâu nay rồi mà mình không chịu, mình sợ sống xa con mình không chịu nổi, thấy buồn và thương con quá. Mới tí tuổi đầu mà phải sống xa ba mẹ, cứ thấy ray rứt thế nào ấy. Biết là có Nội chăm Su mình sẽ rất yên tâm, không phải lo lắng gì nhiều. Nhưng cái cảm giác mỗi ngày đi làm về không được chơi với con, không được thấy con cười, lòng đau lắm. Biết là nếu Su ở dưới đó, mỗi tuần mình có thể về thăm con, nhưng sao vẫn thấy không cam lòng.

Đang thuyết phục nhà trẻ nhận giữ Su từ lúc này mà không biết có được không. Vả lại Su còn quá nhỏ, sống trong môi trường nhà trẻ sớm quá, sợ Su không đử sức đề kháng, sẽ dễ bệnh vặt, tội con lắm.

Giờ thì không biết kiếm đâu ra người giúp việc để cảm thấy yên tâm mà làm việc nữa. Cứ lao đao vậy hòai, chán ghê.

Chắc giờ phải quyết định gửi Su về dưới Nội thôi, khi Su được 6 tháng sẽ đón con về cho Su đi trẻ. Có thể sẽ hơi vất vả, nhưng được sống gần con là hạnh phúc lớn rồi. Sẽ phải cố gắng vài ba năm nữa cực nhọc như vậy. Khi con lớn hơn một chút chắc sẽ ổn thôi.

Sao thấy lòng buồn vậy không biết...