My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Bớt căng thẳng

Hôm nay Anh và mình đã bớt căng thẳng với nhau tuy vẫn chưa nói chuyện nhiều. Mấy hôm rồi hằn học với nhau hoài, buồn và chán hết sức. Yêu nhau nhiều vậy mà sao cứ làm khổ nhau hoài, có đáng không chứ? Yêu nhau cho lắm, lúc giận thì cũng sôi sục. Khi giận thì buồn, lại càng thấy nhớ. Con người mâu thuẫn thật đấy. Một mớ cảm xúc hỗn độn diễn ra chỉ trong một con người, tại một thời điểm. Có phải người sống nhạy cảm như mình hay phức tạp vậy không?

Đôi khi còn không hiểu nỗi mình cần gì và muốn gì nữa, chỉ biết rằng lúc giận thì bất cần lắm. Giận mình ghê! 28 tuổi đầu rồi mà đôi vẫn còn suy nghĩ nông cạn và nhất thời lắm. Chỉ mong Anh hiểu mình và bỏ qua những lời nói không mấy hay ho trong lúc nóng giận. Mình không bao giờ muốn cuộc hôn nhân của mình gặp bất hạnh. Vậy thì phải cố gắng thôi, đừng ích kỷ quá, Huyền à!

Hôm nay cùng Bảy đi ăn ở Chen!