Su khó ở
Thursday, April 12, 2007 3:33:00 AM

Hôm qua nay Su lạ lắm, cứ khóc suốt. Dỗ cách nào cũng không nín. Bình thường Su rất ngoan, chỉ khóc khi đói hoặc tã bị ướt.
Mình thấy lo, cứ sợ người giúp việc mới không hợp với con. Nhìn cái cách cô Năm chăm Su, mình chưa yên tâm được. Tội cho Su, mới 3 tháng mà Mẹ cứ đi làm suốt, đi từ hôm Su chưa được hai tháng nữa. Mẹ thấy ray rứt và có lỗi với Susu quá đi.
Chỉ mong Su mau chóng thích nghi với cô Năm. Con phải được chăm sóc tốt, dù không bằng Mẹ chăm con nhưng ít nhất cũng phải tốt nhất nếu có thể.









