My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Đám cưới bạn thân

Đám cưới bạn thân magnify

Biết tin Thọ tuần này đám cưới, bất ngờ ghê! Giận ông này dễ sợ, có người yêu cũng giấu, chuẩn bị cưới cũng không thèm cho bạn bè biết để..lên kế họach "bỏ ống" gì hết. Đùng một cái, thông báo mọi người : tuần này đám cưới. Thử hỏi có phải là tin "sét đánh" không chứ! Thấy giận lắm!

Vậy là một người bạn nữa của mình cũng chịu để cho...vợ "trói chân". Nói thì hay lắm, nào là "Tui đi tu, đang sống trong ...am", nào là " có ai yêu đâu mà lấy", nào là...Vậy mà giờ cũng khăn gói..theo vợ. Mà cũng đúng thôi, 28 tuổi đầu rồi, còn nhỏ nhít gì nữa đâu. Bằng tuổi nhau mà giờ mình đã...1 chồng và 2 con rồi còn gì....

Với Thọ, mình cũng có những kỷ niệm vui hồi còn học sinh, ngây ngô, trong sáng. Tình cảm đến nhanh và đi cũng vội, đôi lúc chưa kịp định thần xem đó là gì (như lời Thọ nói trong lưu bút của mình), nhưng ít nhiều cũng để lại một chút gì để nhớ. Sau này, lâu lâu bạn bè nhắc lại, thấy cũng vui.

Giờ còn bày đặt nhận Bin và Su làm "con nuôi" nữa chứ, lắm chuyện! Cha nuôi gì đâu mà chưa đến thăm con được lấy một lần nào, tệ quá đi!

Chúc hạnh phúc nhé, bạn hiền!