Những giọt nước mắt
Sunday, April 8, 2007 6:31:00 AM
Hôm thứ 6 đi ăn cùng công ty và anh N. Lâu rồi công ty mới có dịp đi chơi như vậy. Thời gian rồi nhiểu nỗi buồn, không còn tâm trí đâu mà vui chơi như ngày trước nữa. Buổi đi chơi cũng vui, buồn và có cả những giọt nước mắt.
Suốt cả buổi V khóc hoài. Những giọt nước mắt đàn ông của nó làm mọi người không thể không buồn, không thể không đau lòng được. Mình hiểu V lắm. Nhìn mọi người vui vẻ bình thường với mình, V nó vui trong nước mắt. Giọt nước mắt chứa đựng sự biết ơn mọi người đã bỏ qua và cho nó cơ hội. Trong đó có cả sự hối hận, ăn năn vì đã làm đau lòng những người mà nó từng thương yêu, từng gắn bó. Tuy có hơi muộn màng, nhưng quan trọng V đã nhìn thấy được lỗi lầm, cố gắng vượt lên sự mặc cảm để sống và làm việc, và có thể cũng để tỏ lòng biết ơn nhưng ai đã yêu thương và không quay lưng với nó.
Mình biết anh S và anh H vẫn còn trong lòng một chút gì đó giận dỗi, buồn bã và không tự nhiên với V như ngày xưa được. Cũng phải thôi và mình mong V nó hiểu. Làm cho người khác đau lòng muốn chết đi được rồi đòi hỏi người ta phải bình thường ngay với mình là một sự không công bằng. Mình biết hai anh cần có thời gian để bình tâm lại, để không muốn nhớ về cái ngày đau buồn đó.
Còn với mình, mình là phụ nữ nên nhạy cảm, dễ bỏ qua, dễ tha thứ. Mình đã tha thứ cho V ngay từ hôm V quay về đối diện với công ty trong sự ăn năn hối hận. Mình vẫn luôn xem V như một đứa em, sẵn sàng bao dung với những lỗi lầm của nó. Biết là V đã có lúc làm mình đau lòng, đến nỗi không còn nước mắt để khóc, nhưng với mình, tình cảm không thể ngày một ngày hai thay đổi được. Tuy rằng cách cư xử và cảm giác mình đối với V khác ngày trước, nhưng tình cảm thì vẫn luôn nguyên vẹn vậy. Tha thứ để thấy lòng được thanh thản. Và cũng mong sự tha thứ sẽ giúp một con người lầm lỡ trở thành người tốt hơn.
Tối hôm qua đó V khóc, mình cũng khóc và mình cảm nhận nhiều người cũng đang khóc. Mình hiểu tình cảm mọi người dành cho V đã quá nhiều, rồi hụt hẫng cũng không ít. Cũng mong mọi người sẽ vẫn thương yêu nhau, gắn bó và làm việc tốt như đã từng vậy.










