Trút lòng...
Thursday, April 5, 2007 12:39:00 AM

Sau mấy ngày hờn giận, trách móc, buồn bã...cuối cùng thì cũng ngồi lại với nhau và trút nỗi lòng.
Thấy thương Anh quá, chỉ vì những suy nghĩ không mấy ...tích cực của bản thân mà Anh tự dày vò mình và nghĩ không tốt cho vợ.
Mình không trách Anh và tôn trọng cảm giác của Anh. Nhưng phải chi Anh nói ra những bất an và trăn trở của Anh cho mình nghe từ ngày hôm đó, thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi và cũng không để mấy hôm nay cả hai cứ dùng dằng, buồn bã như vậy mà thật sự mình đã không hiểu được lý do tại sao.
Mình hiểu Anh và sẽ cố gắng hơn nữa, tất cả vì hạnh phúc gia đình.
Mình yêu Anh và hai con nhiều hơn tất cả. Mình sẽ không làm gì khờ dại để ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình, chắc chắn như vậy. Chỉ mong Anh hiểu và tin vợ như Anh đã từng tin vậy.
Hạnh phúc thật ngọt ngào nhưng cũng rất mong manh. Sẽ cố gắng giữ gìn và trân trọng những gì đang có.
Anh và con là cuộc sống của mình!











