My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Duyên - nợ

Giận nhau. Giờ vẫn còn ngồi đây, không sao chợp mắt được. Hai con đang ngủ say, thấy chạnh lòng...

Mấy hôm rồi lành lạnh như vậy, thấy lòng dửng dưng lạ, chẳng hiểu được mình.

Yêu nhau nhiều thế, mà có những lúc "chẳng muốn nhìn mặt nhau", như lúc này đây. Bỗng thấy sợ lòng mình...Đúng là "thương cho lắm, cắn cho đau"...

Vợ chồng hiểu nhau lắm, mà sao vẫn cảm thấy chông chênh thế này...Chỉ mong đây chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ tại lúc này đang giận, tự nhủ lòng mình như vậy...để cảm giác nhẹ nhàng hơn.

"Chén trong chạn còn có lúc khua...".

Vợ chồng là duyên - nợ!