Su 3 tháng tuổi
Tuesday, April 3, 2007 3:23:00 PM

Lẽ ra còn 4 ngày nữa mới đến ngày tái khám định kỳ của Su, nhưng mấy hôm nay thấy con ho và ọc sữa nhiều quá nên nóng ruột, sáng nay đưa Su đi khám.
Tháng này Su tăng có 700gram, được 6.4kg và dài 61cm. So với thời điểm 3 tháng của anh Hai Bin thì cân nặng của Su tốt hơn, nhưng sao mình vẫn chưa thấy yên lòng. Su hay bị ọc sữa, nhìn con uống vào lại oằn mình ọc sữa ra, thấy xót lòng lắm..
Nghĩ lại thấy tội nghiệp Su lắm. Su thiệt thòi hơn anh Hai nhiều thứ.
Ngày trước khi có thai anh Bin, đứa con đầu lòng luôn được hân hoan chào đón, được chăm sóc chu đáo ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Trong khi mang thai Su, mình đã phải trăn trở suốt, niềm lo lắng lấn át cả nỗi vui mừng vì nghĩ đến việc Bin còn quá nhỏ mà lại có em, thấy thương lắm.
Đến khi đi sinh Bin thì an toàn, suông sẻ, trong khi với Su thì phải trải qua bao đau đớn, khó khăn. May mắn, nhờ trời, đều được mẹ tròn con vuông.
Bin được hơn 5 tháng mình mới bắt đầu đi làm lại, trong khi Su chưa được hai tháng thì công ty có chuyện, mình đã phải đi làm sớm hơn dự định và không có nhiều thời gian dành cho con.
Bin bú mẹ được đến 5 tháng, với Su thì chỉ mới một tháng mẹ đã không còn sữa cho con bú, đành phải bú sữa ngoài hoàn toàn. Chỉ tại mình buồn và suy nghĩ nhiều, không thoải mái thì không thể tiết sữa cho con bú được. Thấy có lỗi và day dứt lắm...
Chỉ mong sau này Su hiểu và thương mẹ. Mẹ làm mọi thứ cũng vì hai con mà thôi.











