My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Bệnh

Mẹ bệnh, con bệnh, cả nhà cùng bệnh. Chán như ...con gián!

Mấy hôm nay người uể oải, chẳng có chút sức sống nào...Cảm nhận trong người bao nhiêu thứ bệnh mà vẫn chưa thu xếp đi bác sỹ được, thấy giận mình đã phung phí sức khỏe quá nhiều thời gian qua. Giờ mới thấy người yếu như con mắm tép...

Lại một người giúp việc nữa ra đi. Sao số mình chẳng giữ được người giúp việc lâu hơn có thể nhỉ! Dù biết là mình hơi khó tính nhưng cảm nhận mình đối với họ cũng biết điều lắm mà, chẳng hiểu được. Lại tiếp tục "sự nghiệp" tìm người mới, lại phải thích nghi...Biết bao nhiêu thứ, thấy nản lòng. Mình thì sao cũng được. Không có người giúp việc thì mình vẫn tự làm việc nhà được. Chỉ tội cho con còn nhỏ quá, mà mình lại phải đi làm, thay người giúp việc hoài vậy chẳng yên lòng chút nào. Đang chờ xem tuần sau người mới lên thử thế nào, nếu không được nữa chắc phải...ở nhà nuôi con rồi!

Mấy hôm nay mình và Anh có vẻ hơi...xa cách. Không biết do mình hay do Anh nữa. Mình thấy mình đâu làm gì để Anh giận đâu, chỉ tại Anh suy nghĩ nhiều quá nên lo vậy thôi. Đôi lúc cũng thấy bức bối trong người, muốn "nổi loạn"...