Đa đoan
Friday, March 30, 2007 7:50:00 AM

Mọi người nói mình đa đoan quá, thật sự cũng chưa hiểu rõ hết ý nghĩa của nó nhưng cũng cảm nhận phần nào lý do tại sao người ta nói vậy.
Mình hay lo. Chuyện gì cũng thấy lo lắng và bất an. Con đi học thì lo con hay chạy nhảy, bị té đau. Chồng đi làm xa thì lo xe cộ, đường đông đúc dễ xãy ra tai nạn. Công việc ở công ty thì vừa hết một tháng, một năm lại lo tháng sau, năm sau không biết sẽ như thế nào. Bản thân thì tham công tiếc việc, luôn lo mình không cố gắng thì sẽ bị mọi người...bỏ lại phía sau mất.
Thế là phải phấn đấu, phải cố gắng...mà không biết là bản thân có lúc quá mệt mỏi vì những điều như vậy.
Mình sống nội tâm quá nên nhạy cảm. Có những chuyện tưởng chừng rất đơn giản vậy mà mình lại suy nghĩ hòai, phức tạp hóa vấn đề lên để rồi chuốc lấy cái buồn cái lo vào người. Có những lúc tưởng chừng sẽ bình yên lắm, vậy mà chỉ một thóang suy nghĩ bâng quơ cũng có thể làm mình dao động...
Đôi lúc chán ghét bản thân. Phải chi mình sống lý trí một chút, đừng bị tình cảm chi phối nhiều thì cuộc sống mình chắc sẽ hạnh phúc hơn, bình yên hơn. Cứ nghĩ là mình sống mạnh mẽ lắm, nhưng nhìn lại mới thấy mình yếu đuối đến dường nào...
Cuộc sống là một khúc quanh co, mà mình lúc nào cũng như đang ở ngay ngã rẽ...
Lối nào tốt nhất cho mình...











