My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Nhiều nỗi lo

Vậy là mắt mình bị cận lại, mà cận...nặng nữa chứ. Chỉ tại chủ quan, 4 năm rồi không đi tái khám từ ngày mổ Lasik. Nghĩ đến cảnh từ nay phải đeo kính cận với một bên 10/10, một bên...5 độ đã thấy chóng cả mặt. Mà mắt mình dù có cận nặng đến mấy đi nữa cũng không thể mổ thêm một lần nào nữa rồi. Ngày mổ lần trước bác sỹ có nói là chỉ mổ Lasik được một lần đó thôi. Thấy buồn và lo quá.

Mấy hôm nay làm thêm một việc, rước thêm ..cái lo và đầy rủi ro vào mình. Lúc nào cũng thấy bất an, cũng may giờ mọi chuyện suôn sẽ hết. Mình đã không nghĩ lại phiền phức đến vậy, giúp người đôi khi ...hại mình mà không hay!

Năm nay tính làm thêm một cái gì đó, cũng đã lên kế hoạch mà chưa biết nên sắp xếp thế nào. Đầu năm đã có chuyện không may. Mọi người cũng nói năm nay tuổi của mình còn bị hao tiền và bị tai tiếng nữa. Hao tiền thì đã hao...quá nhiều rồi, giờ mà hao nữa chắc ...chết quá. Đang cân nhắc thêm có nên hay không việc hợp tác để làm công việc đó, chỉ lo mình không kham nỗi. Con còn nhỏ quá, mình mà đi suốt thì tội cho nó. Công việc ở công ty thì chưa ổn định lắm, thấy lo lo...

Sẽ suy nghĩ tiếp...