My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Viết linh tinh

Viết linh tinh magnify

Mấy hôm nay không viết blog, thấy lòng không được vui nên cũng chẳng muốn làm gì.

Nhiều lúc nghĩ, sao đời sống nội tâm của mình phức tạp vậy không biết. Vui đó, lại buồn đó. Có khi nỗi lo toan ập đến khi chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào đang có. Có những lúc buồn mà cũng không hiểu rõ tại sao mình buồn.

Có những cảm xúc không thể nói thành lời, không thể viết thành câu, thành chữ, những gì muốn quên đi thì trong lòng lại mãi nhớ.

Dường như bản thân mình đang làm cuộc sống chính mình phức tạp hơn. Đôi khi muốn thoát ra khỏi cái cảm giác hỗn độn trong lòng nhưng lại không thể làm được.

Lúc nào cũng canh cánh trong lòng một nỗi đau...Vì có những điều không thể tâm sự cùng ai được...

Đôi lúc thấy bất lực với chính mình!