Thank you, my friends!
Thursday, March 15, 2007 12:59:00 PM
Đọc blog của hai người bạn, một đứa em trai và một người bạn gái thân, tìm thấy mình trong đó, nhận được sự chia sẽ, cảm giác nhẹ lòng. Mình vẫn luôn có những người bạn như vậy, đã từng rất thân, rồi cuộc sống và hoàn cảnh đẩy bọn mình ra xa, không còn nhiều thời gian cho nhau như trước. Nhưng mỗi lúc khó khăn, Bạn vẫn luôn đến với mình, ở bên mình, tuy chỉ là những lời động viên, những tin nhắn an ủi, nhưng sao vẫn thấy ấm lòng lắm!
Tình bạn cần thiết cho cuộc sống của mình, giống như hơi thở vậy!
Cảm ơn nhé, những người bạn của tôi!










