Mệt mỏi...
Tuesday, March 13, 2007 2:48:00 PM
Sao mình mệt mỏi quá thế này không biết, tự nhủ lòng cố gắng lên, mà sao...
Mấy hôm nay phải làm thêm nhiều việc mà lẽ ra có người khác làm thay. Một phần cứ phải suy nghĩ hoài chuyện xoay sở tiền bạc, công việc thì phải làm gấp đôi trước đây và cũng có lẽ tại mình không đủ sức khoẻ nên thấy người rệu rã vậy. Mình muốn bệnh rồi! Mới sinh được hai tháng, lẽ ra thời gian này mình còn nghỉ dưỡng ở nhà chăm con, vậy mà... mấy hôm nay mình không có thời gian cho con nữa, gần như giao hết cho bà Vú nuôi. Suốt ngày mình quay cuồng với công việc, ngồi riết trong văn phòng, trưa muốn về với con nhưng rồi không tranh thủ được...Mình thấy có lỗi với con thật nhiều, thấy lòng day dứt lắm, vì nhiều điều...
Chỉ mới một tuần thôi mà bao nhiêu sự thay đổi. Biết là sẽ phải cố gắng, nhưng vẫn thấy cần có thời gian để bình tâm lại. Mất tiền thì cũng đau và tiếc thật nhưng cảm giác mất đi một nhân viên thạo việc, một đứa em tốt còn đau lòng hơn..
Không biết mấy hôm nay V Nó suy nghĩ gì về việc đã làm. Giận thì giận lắm mà sao mình vẫn thấy thương Nó và nhớ Nó nhiều vậy không biết. Con người mình sống nhạy cảm quá nên khổ tâm...biết vậy nhưng cũng chẳng thay đổi được!
Vẫn mong mình có trở lại được một chút bình yên trong lòng, không lo lắng, không muộn phiền...









