My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Weekend...

Weekend... magnify

Hôm nay SN nhỏ bạn thân. Tối qua nhóm bạn của mình đã tụ tập ăn uống, hát hò rất khí thế. Tối qua lẽ ra mình không đi nhưng rồi nghĩ ở nhà cứ hay suy nghĩ miên man chuyện công ty, đôi lúc thấy bế tắc hoài cũng không tốt, thôi thì đi chơi thư giãn vậy.

Có nhiều người bạn từ ngày ra trường giờ mới có dịp gặp lại. Nhóm bạn mình vẫn ...nhí nhố nhưng tình cảm như ngày nào. Bạn bè cũng biết chuyện mình đang gặp khó khăn, cùng an ủi, động viên, chia sẽ...thấy vơi đi rất nhiều.

Tối nay dẫn con đi chơi ở Quest Zone, lâu rồi mới cho Bin đi chơi ở đây. Ngồi nhìn con tung tăng vui đùa, cảm giác bình yên và hạnh phúc lắm. Mấy hôm nay bận rộn việc công ty, mình không còn thời gian để chơi cùng con, thấy có lỗi lắm. Nguyện với lòng sẽ dành nhiều thời gian cho hai bé con nhiều hơn nữa!

Tuần sau sẽ là bắt đầu những ngày tất bật với việc sắp xếp lại nhiều thứ trong công ty: tuyển nhân viên mới, ổn định và phân công lại công việc của một số người, kiểm tra việc thu/ chi và quan trọng là phải xem lại việc quản lý tài chính sắp tới như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Tomorrow, the sun will shine, I believe that!