Balanced...
Friday, March 9, 2007 2:26:00 PM
Cho đến chiều nay mình mới thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản một chút. Mấy hôm nay người mụ mẫm, chẳng thiết làm gì, quanh quẩn với một mớ cảm xúc không lối thoát. Suốt cả ngày ngồi lỳ ở công ty, công việc thì nhiều, đầu óc cứ căng ra, trong lòng hụt hẫng, thản thốt. Đến lúc này mà mình cũng vẫn không thể tin rằng mình đang phải đối mặt với một sự thật đầy phũ phàng như vậy.
Giận thì giận lắm, nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng, hậu quả ngày hôm nay cũng một phần do mình và hai anh quá chủ quan, cả tin hay nói đúng hơn là việc quản lý của bọn mình đang không đúng. Buồn và đau lắm.
Mọi chuyện cũng đang dần trôi qua nhưng sao vẫn thấy nặng nề quá. Hậu quả được khắc phục một phần, nhưng "di chứng" của nó để lại chắc cũng phải ít nhất 3 năm nữa mới dứt. Dù nhiều hay ít, vẫn để lại trong lòng mình một nỗi đau âm ỉ...
"Trong gian khó mới biết lòng bè bạn", lúc này mình cảm nhận điều này hơn ai hết. Mấy hôm nay được bạn bè, người thân, mọi người trong công ty an ủi, động viên, hỗ trợ làm mình nhẹ lòng hơn một chút. Nhớ lại những lời mấy bé nhân viên nói, cứ muốn trào nước mắt.
Cảm ơn cuộc đời đã cho mình có nhiều mối thâm tình như vậy!
Mình tin là công ty sẽ vượt qua khó khăn của ngày hôm nay, sẽ mau thôi mà! Mình tin như vậy!









