Mình se ra sao, Troi a!
Tuesday, March 6, 2007 2:52:00 PM
Sao mình đau lòng quá thế này không biết. Muốn khóc mà dường như chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi. Rồi sẽ ra sao??? Mình sẽ phải bắt đầu lại thế nào đây???
Bồ Tát ơi, con chết mất...
Tuesday, March 6, 2007 2:52:00 PM
Sao mình đau lòng quá thế này không biết. Muốn khóc mà dường như chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi. Rồi sẽ ra sao??? Mình sẽ phải bắt đầu lại thế nào đây???
Bồ Tát ơi, con chết mất...
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||