<\/a><\/div><\/embed>");</script>
.Chuyến du lịch Nha Trang vừa qua của công ty thật vui và nhiều kỷ niệm!
Lúc đó mang thai Susu được 11 tuần! Lẽ ra là mình không đi vì mình mới bị động thai, bác sỹ bảo nên hạn chế đi lại và cũng vì mình đã nghén suốt một thời gian dài, mệt mỏi phờ phạc như người bệnh. Nhưng rồi... đến ngày cuối cùng trước khi đi, sau nhiều ngày năn nỉ, hứa hẹn đủ thứ với...chồng, mình cũng lên tàu đi cùng mọi người trong công ty ra NT.
Vì lần đầu tiên đi tàu, và cũng đang bị cái thai hành, suốt cả đêm trên tàu mình không chợp mắt được. Sáng đến nơi thì người mệt lã, tưởng là sẽ nằm ...bẹp dí như con mắm ở khách sạn, tưởng là sẽ không có cơ hội thưởng ngoạn NT cùng mọi người, vậy mà...không hiểu sao mình vẫn ...lê được cái thân đi chơi ...3 ngày liên tục không biết chán. Nhận ra con người mình...ham vui thấy sợ!
Nha Trang thì không lạ với mình vì năm nào cũng ra đó công tác. Nhưng lần đi với công ty mới thật sự được "biết" đến NT. Đi thì thật là vui vì mấy bé công ty ...quậy tưng bừng nhưng rất...dễ thương, nhưng mình cũng mệt lắm. Nhớ lại lúc đi Tàu ra Hòn Tre mà giờ mình còn... muốn bệnh. Sóng dập dềnh làm mình nôn thóc nôn tháo, "trời đất như quay cuồng", mình chẳng còn thiết tha gì việc xuống tàu đáy kính xem san hô mặc dù ai cũng khen đẹp lắm. Vậy mà cũng chỉ một lúc sau, mình đã có thể cùng mọi người tắm biển, leo cả lên chiếc ghe nhỏ để chụp hình, nằm cuộn tròn trên chiếc phao mặc kệ cho dòng nước đẩy trôi đi, quên đi hết cảm giác mệt mỏi vừa mới đây thôi và cũng quên luôn là mình đang mang một baby trong...bụng!
Ngày thứ hai thì ông xã ra cùng với mình và công ty. Có chồng bên cạnh nên thấy yên tâm hơn và cũng ...nhõng nhẽo hơn nữa (mấy bé công ty nói vậy!). Đi Suối Hoa Lan, không tắm suối mà lại tắm...biển
. Rủ nhau chụp hình với trang phục ...bikini
, vui và quậy hết cỡ. Tối hôm đó về tuy rất mệt, nhưng cả nhóm lại tiếp tục kéo nhau vào Disco... quậy . Có ...hai chai rượu Henessy "tiếp sức", cả bọn ...dance không biết mệt mỏi, nhảy nhót, la hét...khàn cả giọng, hưng phấn đến nỗi mấy anh Security phải vào...can thiệp! Ra về, cả bọn không đón taxi mà tản bộ về khách sạn. Trời về khuya lành lạnh, lại thêm có chất men rượu trong người, cả bọn vừa đi vừa nghêu ngao hát, cảm giác thật dễ chịu...nửa say, nửa tỉnh...
3 ngày vui chơi ở NT trôi qua thật mau, lên tàu về lại SG mà sao vẫn còn thấy ..luyến tiếc. Mỗi lần ra với NT là một cảm xúc khác nhau, nhưng lần nào NT cũng để lại cho mình không ít kỷ niệm! Hẹn gặp lại nhé, NT ơi!