My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

March 03, 2007

March 03, 2007 magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Hôm nay thứ bảy.

Sáng, đi ăn sáng cùng nhỏ bạn rồi lang thang một mình. Đã lâu rồi mới lang thang như vậy, cảm giác có gì lạ lắm...một chút vui, một chút thong thả, dù rằng cũng thoáng lo lắng vì để Susu ở nhà một mình với bà Vú nuôi.

Ghé beauty salon quen để massage thư giãn, tìm lại cảm giác dễ chịu của ngày trước. Cắt gọn lại mái tóc mà lâu rồi vì bận bịu với con cái, nó bị mình "cho vào quên lãng", không chăm chút như ngày trước nữa.

Hai bé công ty củ ghé chơi, ngồi nói chuyện thấy vui nhưng cũng chạnh lòng khi nhớ về những kỷ niệm khi còn ở công ty củ. Hơn hai năm gắn bó cũng để lại cho mình nhiều niềm vui và cũng không ít nỗi buồn. Dù gì đó cũng là nơi đầu tiên mình làm việc từ những ngày "chập chững...vào đời". Điều đáng tiếc nhất với BCL là cho đến bây giờ, mình chưa một lần được gặp lại chi Châu . Đã nhiều lần muốn đến với chị, muốn được tâm sự cùng chị nhiều điều như những gì mình đã nói ngày chia tay chị. Vậy mà... mình đã không làm được. Có gì đó day dứt lắm lắm...

Hôm nay SN một người bạn. Lâu lắm rồi vậy mà mình không quên ngày này dù rằng từ ngày ra trường đến giờ mình và hắn rất ít gặp nhau. Nhớ lại thời còn đi học, nhận được những bài thơ hắn viết tặng mình, vừa vui, vừa thấy sợ. Mình sợ phải nhìn vào đôi mắt đó...Giờ thì mỗi đứa đã có gia đình, có công việc ổn định và ít có cơ hội gặp nhau. Nhưng đôi khi nghĩ lại, vẫn thấy lòng vui và ấm áp.