My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Ngày của Anh Hai -Ngày Thầy Thuốc VN

Hôm nay là ngày Thầy Thuốc VN. Năm nào ngày này mình cũng nhớ và gửi lời chúc mừng anh trai mình. Học DHYD, ra trường, anh Hai không làm bác sỹ mà lại làm cho công ty Dược, điều mà nhiều người coi là "trái nghề". Nhiều lúc nghĩ lại mình thấy thương anh mình lắm. Lúc Anh mới ra trường, gia đình lúc ấy còn khó khăn, lại nuôi thêm hai đứa em ăn học, anh mình đã phải từ bỏ giấc mơ trở thành bác sỹ để đi làm Trình Dược viên kiếm tiền. Vì lúc đó, để được vào bệnh viện làm bác sỹ không phải dễ, phải "chạy chọt" này nọ, tốn rất nhiều tiền, mà lại vào làm "không công" một thời gian mới được ký hợp đồng chính thức. Nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền" làm cho anh mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, để được làm "đúng nghề" như ước mơ ấp ủ từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Anh không phải là ngoại lệ. Có rất nhiều người cũng giống như anh mình vậy.

Giờ đây khi mọi thứ đầy đủ hơn, sung túc hơn, tiền Anh mình kiếm được hàng tháng phải tính bằng vài ngàn USD, lại ở high position trong một công ty Dược có tiếng, và cũng đã mở một công ty Dược riêng, nhưng đôi khi mình vẫn cảm thấy chua xót khi nghĩ đến Anh. Mình biết, niềm khao khát được làm một bác sỹ thực thụ vẫn còn âm ỷ trong Anh nhưng giờ thì không còn cơ hội làm lại nữa rồi. Thật sự giờ muốn vào BV làm bác sỹ đối với Anh mình không quá khó, nhưng hơn 10 năm không đụng đến chuyên môn Y Khoa, liệu có còn nhớ gì để làm nữa không, mới là vấn đề. Vậy mới thấy, cơ hội nhiều khi chỉ đến có một lần trong đời, đã qua đi thì không níu kéo lại được.

Chắc tại mình suy nghĩ nhiều quá thôi. Hy vọng Anh mình đang hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chúc Anh Hai hạnh phúc và thành công hơn nữa.