My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Trở về

Vậy là cuối cùng con bé cháu mình cũng quyết định quay trở về với mình.

Ngày bé Thơm đi, mình cũng đã rất buồn, buồn lắm. Hơn một năm nó ở với mình, làm việc nhà, chăm Bin, đỡ đần cho mình rất nhiều. Thời gian đó Bin cũng quấn quýt với nó lắm. Vậy mà chỉ vì mình không kiềm chế được sự nóng nảy và cũng vì nó "ngang tàng, bướng bỉnh" qua đáng, mình đã để nó ra đi trong sự buồn bã. Tình cảm cô cháu cũng "trôi tuột" theo sự ra đi đó. Những tưởng mình sẽ không bao giờ nhìn mặt nó nữa, sẽ không còn tình cảm cô cháu gì nữa hết...

Vậy mà, giờ đây mình lại muốn nó quay trở về, thật sự lúc này mình cần có nó.

Dạo này mình và Anh hay tranh cãi về chuyện con cái, mọi thứ có thể xuất phát từ Bin. Bản thân con không có lỗi gì, sự nhõng nhẽo, ngang bướng vốn thuộc về bản tính của lứa tuổi như Bin, có chăng là mình và Anh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc dạy con. Lại thêm suốt ngày quanh quẩn với việc con khóc, con la, vòi vĩnh, đôi lúc bọn mình không còn thời gian cho bản thân, thời gian cần thiết dành cho nhau. Sự bực bội, cau có làm niềm vui giảm dần và tình yêu cũng theo đó mà kém phần lãng mạn.

Mặc dù nhà đã có một người giúp việc, nhưng mình cũng cần bé Thơm quay về, để chăm Bin những khi mình bận, để Bin có người vui chơi cùng, có thể như vậy sẽ tốt hơn cho con, và mình cũng đỡ cảm thấy nặng nề giống như lúc này.

Quyết định kêu bé Thơm về lại, mình cũng suy nghĩ rất nhiều. Vì những mâu thuẫn trước đây, chắc chắn gia đình mình (ba mẹ, anh chị em mình) sẽ phản đối. Nhưng...như lời Anh nói " Quan trọng là quyết định của mình, nó ở với mình chứ không ở với ba mẹ hay anh chị em mình. Nếu mình thấy hài lòng là tốt rồi. Sau này ba mẹ sẽ hiểu và thông cảm". Mình cũng mong là vậy.

Thêm một người nữa trong nhà, chi phí sẽ tăng lên, mọi thứ cũng sẽ khó khăn hơn một chút. Nhưng thật sự mình không đặt nặng chuyện này, quan trọng là tinh thần mình được thoải mái; đi đâu, làm gì cũng sẽ thấy yên tâm hơn; để mình có thời gian cho công việc và còn cho bản thân nữa. Không phải mình ích kỹ, nghĩ nhiều cho bản thân, nhưng cảm giác sống thoải mái về tinh thần là nhu cầu thật sự, nó cũng cần thiết để làm nên một gia đình hạnh phúc, êm ấm nữa!