Nỗi buồn
Saturday, February 24, 2007 2:53:00 PM
Hình như mình đang có một nỗi buồn!
Mình giận một người bạn. Lâu nay tưởng là thân, thân lắm. Nhưng giờ ngẫm lại dường như không phải vậy. Do người ta hay do mình? Hay tại mình chưa cảm nhận hết thế nào là một người bạn thân nên thấy buồn và đau khổ vậy???
Người ta thường nói với mình " tại em nhạy cảm quá nên khổ tâm". Vậy nếu mình buồn là lỗi của mình sao? Có bao giờ người ta nghĩ đã vô tâm làm mình buồn chưa nhỉ.
Mình đâu đòi hỏi gì lớn lao ở tình bạn này, chỉ cần người ta chịu hiểu mình một chút là được. Biết là người ta rất tốt với mình nhưng sao mình vẫn thấy không thể chấp nhận được cái sự đôi lúc vô tình đến nỗi vô tâm của người ta.
Mấy ngày rồi không nói chuyện. Nếu cứ tiếp tục vậy mình thấy đau lòng lắm.
Tại ai? Chắc người ta chưa hiểu được mình! Nếu hiểu, chắc mọi chuyện sẽ không như vậy.
Mình có đang suy nghĩ nhiều quá không???










