My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Tet, Tet, Tet, Tet...het roi

Tet, Tet, Tet, Tet...het roi magnify

Vậy là cũng xong mấy ngày Tết.

Phào! Giờ thì mới thấy nhẹ nhõm một chút.

Mấy ngày Tết ru rú ở nhà, quanh quẩn với nhu cầu của hai nhóc. Suốt ngày chỉ lo làm đồ ăn cho Bin, cho Su uống sữa, dỗ con ngủ...cũng hết thời gian. Có con nhỏ thật vất vả!

Lên lại SG hôm qua. Đầu năm mà dọn dẹp muốn ...phờ phạc cả người, chỉ tại người giúp việc không giữ đúng lời hứa, bực mình gì đâu.

Sáng nay lên công ty cúng khai trương. Văn phòng lác đác vài người, những người khác ăn tết gì mà "kỹ" vậy không biết. Thấy hơi buồn và chút thất vọng!

(Hình chụp ngày khai trương đầu năm)

Mà thôi, quên đi, chuyện nhỏ như ...con thỏ .

Mấy ngày nghỉ dài, giờ ngồi làm việc lại cứ thấy uể oải. Thôi, tối nay đi xả stress một bữa, "ăn chơi đầu năm" vậy!