Happy Lunar New Year 2007!
Thursday, February 15, 2007 1:47:00 AM
Hôm nay sẽ về quê chồng ăn Tết.
Sẽ là những ngày vui chơi, thư giãn, không phải lo toan nhiều thứ.
Sẽ là những ngày không làm việc, không bị quấy rầy vì những cuộc điện thoại réo rắc suốt ngày, nhất là những cuộc điện thoại không mong muốn.
Sẽ là những ngày không internet, không chat chit với bạn bè, agent, đồng nghiệp.
Sẽ là những ngày không viết Nhật Ký, không update được blog. Chắc là sẽ buồn và nhớ lắm! Không biết từ lúc nào viết blog mang lại cho mình cảm giác thích thú và được "giải toả" nhiều lắm. Một cách thư giãn thật sự!
Và sẽ là những ngày luôn được ở bên cạnh chồng con, cả ngày và đêm (
vì Anh không đi làm và Bin cũng chẳng đi học). Những ngày hạnh phúc!
Chúc mọi người "Ăn và chơi" Tết thật vui, thật may mắn và thật bình an.










