My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

February 11, 2007

February 11, 2007 magnify

Cuối tuần, cùng Anh và Bin đi chơi. Chỉ 1 tiếng đồng hồ mà thấy lòng vui lắm. Cũng lâu rồi mới cùng Anh và con đi thư giãn vậy, có lẽ từ lúc sinh đến giờ. Tìm lại được cảm giác vui vẻ trước đây rồi, những tưởng là sẽ lâu lắm đấy...

Mấy hôm nay được tự chạy xe ra ngoài, thấy trong lòng thoải mái lạ. Dạo trước đi đâu cũng phải có người đưa đón, nhiều lúc cũng thấy bức bối lắm. Muốn làm gì riêng cũng ngại, sợ phiền đến người ta. Giờ thì có thể đi đâu tuỳ thích rồi .

Sắp Tết, cũng đi sắm một số đồ cho Anh, cho con, cho mấy đứa cháu và cả cho mình. Biết là Tết này chắc cũng chẳng đi đâu nhiều, nhưng cũng muốn sắm vài bộ mặc. Dáng giờ "tròn" hơn lúc truớc nên quần áo mặc hết vừa rồi. Đợi "vài bữa" lấy lại "phoọc" như xưa, sẽ tha hồ mà...diện . Cũng không biết là sẽ đến bao giờ "ước mơ mới trở thành hiện thực" nữa. Thôi thì, cố lên...cố lên...