My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

Nhung ngay cuoi nam

Nhung ngay cuoi nam magnify

Mấy hôm nay ra đường, cảm giác...ngộp thở lắm. Không biết có phải vì lâu rồi mình mới ra ngoài nên thấy vậy hay vì đường phố đông đúc hơn bình thường.

Những ngày cuối năm, nhịp sống có vẻ như hối hả hơn. Mọi người ai cũng tất bật. Một phần vì phải hoàn tất cho xong mọi thứ để có thể yên tâm nghỉ Tết, một phần có lẽ vì ai cũng muốn chuẩn bị cho gia đình đón Tết tươm tất nên đi mua sắm nhiều hơn. Tại các chợ hay trung tâm mua sắm, lúc nào cũnng đông nghẹt người, nhìn ai cũng hớn hở lắm.

Người ta thì vậy, còn mình sao cảm giác trống rỗng thế này không biết. Chẳng có cảm giác hối hả để finish cho xong gì đó, cũng không có tâm trạng háo hức đón chờ Tết như mọi năm. Không buồn, không vui, người bình thản lạ. Có chăng là một chút lo âu , những ngày nghỉ Tết cho Bin ăn những gì, làm sao để Bin không bị sụt cân vì bình thường ở nhà Bin rất khó ăn, uống. Rồi một chút lo ngại về việc đi, lại giữa TP và Btre, đoạn đường hơi xa cho em bé nhỏ xíu của mình. Chỉ có thế thôi, không còn cảm giác nào khác nữa cả.

Mong cho những ngày Tết đến và qua mau, để được sống như những ngày bình thường, như vậy là tốt với mình rồi, không muốn gì khác hơn nữa.