Ve mot bai bao
Thursday, February 8, 2007 1:59:00 AM
Đọc bài báo về những cái chết của sản phụ và thai nhi thời gian gần đây ở bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang, thấy chạnh lòng! Nhớ lại cuộc "vượt cạn" vừa rồi của mình, tự nhiên cảm giác "lạnh" người. Dòng chữ "thai trình ngưng tiến triển" ghi trong hồ sơ bệnh án và giấy xuất viện "ám ảnh" mình hoài. Trong cái rủi cũng có cái may. Cũng may lúc nguy cấp nhất, mình còn đủ bình tĩnh để quyết định xin được mổ vì mình cảm nhận được sức khoẻ của mình hơn ai hết vào lúc đó. Nếu cứ nghe lời các bác sỹ tiếp tục chờ... Không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào nữa...Thật sự mình không muốn nghĩ đến...Thấy đau lòng lắm!
Mẹ tròn con vuông! Cảm ơn Thượng Đế đã thương mẹ con mình.
Trải qua những giây phút "giữa sự sống và cái chết" như vậy, mới thấy quý trọng cuộc sống của mình biết dường nào...









