February 05, 2007
Monday, February 5, 2007 2:23:00 AM
Sau nhiều lần hẹn lần hẹn lựa mãi, cuối cùng hôm qua cũng đưa được Bin đi khám và tư vấn dinh dưỡng. Dạo này Bin có xu hướng chậm tăng cân và chiều cao nên mình thấy lo. Bác sỹ bảo Bin ở mức độ bình thường, không bị suy dinh dưỡng nhưng chiều cao phát triển hơi chậm một chút
. Bác sỹ cho hai loại thuốc bổ cho Bin uống. Mình cũng mong sắp tới con ăn uống được và tăng cân đều hơn.
Hôm qua tự nhiên Bin bị sốt. Có lẽ vì ho và sổ mũi lâu ngày nên con vậy. Chẳng biết sao lần này Bin bệnh kéo dài vậy không biết. Nhìn con ngủ mà chỉ thở ra bằng miệng khò khè vì nghẹt mũi, thấy thương lắm. Dạo này tối nào Bin cũng thức giấc ban đêm và khóc. Mà mỗi lần Bin khóc thì Su cũng khóc theo và ngược lại. Cuối cùng chẳng đứa nào ngủ được khi một đứa khóc. Vậy là dạo này bọn mình phải "cách ly" hai anh em Bin, Su ngủ với mình, Bin ngủ với Ba. Vì vậy Ba mẹ cũng phải "cách ly" theo luôn
.
Ngày mai là đầy tháng Su rồi, mau ghê, mới đó mà Su chào đời cũng được một tháng rồi. Mấy hôm nay Su cũng bắt đầu bị sổ mũi, ho và sốt nhẹ. Mà mỗi lần ho thì hay bị ọc sữa, chán lắm. Thời tiết mấy hôm nay lạnh quá, ai cũng muốn bệnh. Cả nhà mình đều bệnh. Ba mẹ mà còn không chịu nỗi huống chi mấy bé con. Thấy hai đứa con ho sụ sụ suốt, mình thấy buồn và rối trí lắm. Chỉ mong con mau hết bệnh, cười nói, đùa giỡn như mọi ngày là mình vui rồi.











