Nuôi day con, that khó!
Saturday, February 3, 2007 3:42:00 PM
Mình đang thấy buồn lắm.
Dường như Anh và mình chưa tìm được tiếng nói chung về cách nuôi dạy con. Anh thì nóng tính, hơi cộc cằn nên đôi lúc không bình tĩnh, đánh và la con nhiều cái không đúng. Mình thì đôi khi mềm lòng, xót con nên hay lên tiếng bênh vực. Dạo này bọn mình hay tranh cãi về chuyện dạy con, rồi giận hờn, mệt mỏi lắm.
Nhớ lại lời cô giáo ngày xưa của mình " Trong gia đình, có hai điều quan trọng nhất mà hai vợ chồng cần phải lưư ý. Thứ nhất là cách sử dụng đồng tiền, vì hai người là hai cá thể khác nhau, hai "cái bụng" khác nhau, để làm sao dung hoà được vấn đề này là một điều khó. Thứ hai là cách nuôi dạy con cái. Phải thống nhất được hai điều này thì gia đình mới hạnh phúc đuợc". Giờ mới cảm thấy "thấm thía" hơn câu nói của Cô. Thật sự thì vấn đề tiền bạc với bọn mình, dường như đã có sự thống nhất. Vấn đề còn lại là sự mâu thuẫn và không nhất quán trong cách nuôi dạy con. Cũng mới bắt đầu thời gian gần đây thôi. Có thể là từ lúc sinh Su đến giờ. Có em Su, Bin dường như thay đổi tính tình rất rõ. Nhõng nhẻo hơn, lầm lỳ hơn, khó bảo hơn và có xu hướng làm ngược lại những gì mọi người nói và hay chống đối nữa. Mình cảm thấy rất lo và đôi khi bất lực, không biết nên cư xử như thế nào với con để con tốt hơn nữa. Làm cha mẹ thật không đơn giản chút nào.
Có lẽ mình sẽ phải đi tư vấn bsỹ tâm lý về cách nuôi dạy con sao cho tốt. Cứ như thế này hoài, hạnh phúc gia đình sẽ bị lung lay mất, điều mình không bao giờ muốn xãy ra với cuộc đời mình!











