February 01, 2007
Thursday, February 1, 2007 12:52:00 AM
Lại bắt đầu một tháng mới.
Tháng này Bin không tăng cân
, lần đầu tiên kể từ khi sinh Bin đến giờ, đây là tháng duy nhất Bin không tăng gram nào hết. Cũng tại Bin bệnh kéo dài cả tháng, cho đến hôm nay vẫn chưa khỏi hẳn mặc dù mình cũng đã cố gắng hết sức để đưa con đi bác sỹ chữa bệnh và giữ ấm cho con. Nhìn Bin dạo này ốm yếu hơn, thấy đau lòng lắm. Mấy hôm nay trời lạnh hơn bình thường. Tối ngủ phải mặc quần dài, áo ấm và mang vớ cho con vì sợ con lạnh, bệnh nặng hơn. Giờ mới chợt nhìn lại thì ra lâu nay mình chỉ sắm cho Bin toàn là quần ngắn, kiếm hoài chỉ được có vài cái quần dài, lấy ra cho con mặc đỡ lạnh chân. Mình thật tệ! Hôm qua chạy đi kiếm mua đồ ấm thêm cho con mà không được vì đi trễ quá, siêu thị người ta đóng cửa rồi. Thôi để hôm nay mình tranh thủ đi kiếm mua xem sao. Từ hôm nay bắt đầu bổ sung thêm thuốc bổ và calcium cho Bin. Mong là sắp tới con sẽ tăng cân và chiều cao đều đặn, để mình bớt lo lắng.
Giận một người bạn. Thấy buồn lắm. Không biết sao giận người ta mình lại buồn đến vậy. Mình không biết nên hiểu sao cho đúng về người ta để không thấy buồn nữa. Lâu nay cứ nghĩ là mình hiểu người ta lắm, vậy mà...Cũng tại mình mà thôi, tự nhiên rồi chuốc nỗi buồn vào thân, không đáng! Những gì người ta nói, mình cũng mong là thật. Nhưng sao...cứ thấy không yên lòng. Mình cũng kỳ, có là gì đâu mà mình lại vậy. Cũng không hiểu rõ được mình...
Giờ mới thấy mình thiếu kiên nhẫn và nhạy cảm qúa mức. Thấy có gì buồn buồn, không hài lòng một chút là rơi nước mắt ngay. Chắc tại lúc nhỏ cuộc sống vất vả quá nên lớn lên tình cảm hay dễ xúc động vậy. Vẫn biết vậy có khi không tốt, mà sao không thay đổi được...










