Duong Xua
Tuesday, January 30, 2007 1:49:00 PM
|
|
Đường Xưa Sáng tác: Quốc Dũng - Thể hiện: Đăng Minh |
Bài hát này mình thích đã lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới tìm được link để post lên. Thật lạ, cứ mỗi lần nghe lại bài hát, cảm xúc ở đâu cứ chợt ùa về, da diết nhớ! Cũng chẳng biết rõ mình nhớ về ai, về điều gì, có chút gì đó thật mơ hồ lắm. Nhưng mình biết, cảm xúc trong mình thì rất thật.
Anh thường bảo : "Con người em hay sống vì kỷ niệm", mà cũng đúng thật. Mình là vậy mà. Với mình, kỷ niệm dù vui hay buồn, đều cũng rất đẹp và đáng trân trọng. Và có những điều thuộc về quá khứ, dù rất mong manh, rất mơ hồ, nhưng không làm sao bứt ra khỏi trái tim. Và cứ mỗi lần nghe một ca khúc nào đó, gắn với một kỷ niệm nào đó, lòng lại nôn nao, chạnh buồn.
Đường Xưa là một trong những bài hát gắn với một kỷ niệm mà biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ mình quên được!
(Bài này mình thích nghe Mỹ Tâm hát hơn, nhưng vì tìm không được đường link nên chỉ có thể post bài do Đăng Minh hát vậy)









