My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

January 30, 2007

Vậy là mình sinh Susu cũng gần được một tháng rồi đó. Mau ghê luôn. Thứ 3 tuần sau là đầy tháng rồi. Nhớ mới hôm nào mình còn đau đớn với vết mổ, tưởng là sẽ lâu lắm mới lành và đi lại bình thường... Nhưng giờ thì mình đã có thể...chạy được rồi đấy . Mọi người nói mình mới sinh mà cứ đi lại "xẹt xẹt" hoài (ngôn ngữ của mẹ chồng mình), sao không nằm nghỉ ngơi! Chẳng qua là vì mình thường hay phải xuống loppy của chung cư để phơi nắng cho Su, lâu lâu lại phải đưa đón Bin đi học nên hay đi vậy. Có những việc dù không muốn nhưng cũng phải làm vì lúc này chẳng ai làm thay được. Mọi người cứ nhắc nhở mình nếu đi lại và làm việc sớm, sau này về già sẽ hay bệnh vặt. Biết làm sao được. Mẹ chồng nuôi mình sinh được 2 tuần, mẹ ruột lại hay bệnh, vào chơi với con được ...2 ngày rồi cũng về ngoài đó. Dù mình có người giúp việc, nhưng có nhiều việc vẫn phải tự làm thôi. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết rồi. Mình chẳng mong Tết chút nào cả. Nghĩ đến cảnh có mấy ngày Tết mà sửa soạn đồ đạc cho con cái để đi đi, về về giữa TP và BT đã thấy...ngán. Su thì nhỏ quá, đi xa sợ con mệt mà mình cũng chẳng khoẻ để đi lại nhiều. Lại còn thêm việc Bin nghỉ học những ngày đó nữa. Bin ăn uống khó khăn, chỉ ở trên lớp mới chịu ngồi một chỗ, cô giáo bắt ăn là ăn, bắt uống là uống. Còn ở nhà, dỗ dành hoài mới được một chén cháo, một ly sữa. Ăn uống thì cứ hay chạy vòng vòng, chẳng ngồi yên đuợc, lại hay nhõng nhẻo, khóc lóc hoài, cũng mệt mỏi lắm. Mong cho những ngày Tết qua mau cho xong...