Ngay cuoi tuan
Saturday, January 27, 2007 2:58:00 AM
Lại một ngày thứ bảy nữa đến.
Không biết từ lúc nào, mình không còn trông chờ đến ngày cuối tuần, để cảm nhận một chút nhẹ nhàng, thảnh thơi như ngày trước nữa. Bao nhiêu thứ thay đổi trong mình, từ ngày có thêm một baby.
Ngày trước, sáng thứ bảy mở mắt ra đã cảm nhận một chút gì đó khác ngày thường, bình lặng và thong thả. Đôi khi còn có thời gian "nướng" thêm một chút, vùi mình vào tấm chăn êm để cảm nhận sự ấm áp, bình yên.
Ngày trước, thứ bảy thông dông ghé qua công ty. Check mail, hỏi thăm công việc của staff một chút, xem có gì quan trọng không. Để rồi sau đó, "vù" ra ngoài đường, dù đôi khi hướng đi là vô định. Chỉ muốn giải thoát mình khỏi công việc, đơn giản thế thôi.
Ngày trước, thứ bảy hay vòng vòng cùng mấy đứa bạn, lang thang qua mấy tiệm gội đầu, massage, thèm cái cảm giác nhẹ nhàng, thiêm thiếp ngủ, phó mặc cơ thể cho mấy cô phục vụ.
Hay những lần ghé qua mấy cái shop quần áo, mỹ phẩm, lựa chọn, bình phẩm, rồi mang về được một số đồ lỉnh kỉnh, có thứ thật cần thiết, có thứ thấy thích thì mua, có khi cũng chẳng biết mua để làm gì. Cũng có khi vòng vo cả giờ đồng hồ mà ra về vẫn ...trắng tay. Lang thang hết buổi sáng, rồi lại phải "căng óc" ra suy nghĩ xem buổi trưa sẽ đi ăn ở đâu, với những ai. Rồi chiều sẽ làm gì tiếp theo nữa, cho đến khi 5h mới về nhà để chuẩn bị đón cu nhóc đi học về.
Thứ bảy ngày trước hay vi vu như vậy, có khi cùng mấy đứa bạn thân, có khi chỉ có một mình, nhưng trong lòng thấy dễ chịu lắm...
Còn bây giờ, mọi thứ đã khác. Thứ bảy cũng như ngày thường, cũng sẽ chỉ quanh quẩn với những nhu cầu của bé con. Mọi hoạt động của mình phụ thuộc hoàn toàn vào bé con. Lúc con ngủ là lúc bình yên nhất, tranh thủ làm cái này, cái kia một chút cho riêng mình.
Có con, hạnh phúc hơn nhưng thật lòng đôi lúc vẫn cảm thấy bức bối, tù túng và stress lắm. Chắc tại mình chưa quen với cảm giác này nên thấy khó chịu vậy. Hy vọng mình sẽ không để cảm giác không mấy hay ho này lẩn quẩn hoài trong lòng. Sẽ cố gắng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Phải luôn tự nhủ lòng mình như thế!
(Hình chup: thác Yangbay- Nha Trang)












