My Opera is closing 3rd of March

Bin - Su là Tình Yêu cuả Mẹ!

Subscribe to RSS feed

GLOBAL, hon 3 nam gay dung va gan bo

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>.

Vậy là cũng finish xong báo cáo tổng kết công ty năm 2006. Nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi lo.

Năm nay lợi nhuận tương đối khá, có vẻ như tốt hơn mọi năm. Mọi cái rõ ràng hơn một chút để mình bớt băng khoăng. Năm nay cũng là năm đầu tiên chia lợi nhuận. Cũng hơn 3 năm rồi còn gì, tiền làm ra được tái đầu tư lại, cuối năm chẳng lấy được...xu nào. Năm nay thì khác hơn, quyết định chia lợi nhuận, tuy không nhiều, nhưng là nguồn động viên cho 3 anh em phấn đấu tiếp cho một năm tài chính mới, năm 2007.

Cuối năm, thưởng cho nhân viên được nhiều hơn mọi năm, thấy vui lắm. Đối với nhân viên, tăng lương và thưởng cho họ là điều mình nên làm để khuyến khích mọi người cố gắng làm việc và gắn bó với công ty hơn. Mình đã bắt đầu thấy yên tâm hơn với đội ngũ nhân viên hiện tại, cơ cấu các bộ phận rõ ràng hơn, đúng người, đúng việc hơn.

Năm nay anh em quyết định góp vốn mở chi nhánh ngoài Hà Nội. Việc này lẽ ra nên làm từ năm trước nhưng vì nhiều lý do chưa thực hiện được. Lần này quyết tâm làm, coi như là bàn đạp để hướng công ty phát triển hơn, đa dạng hơn một chút. Có thể phải sắp xếp lại nhiều thứ để hai văn phòng làm việc không bị chồng chéo, đụng chạm lẫn nhau. Chắc cũng sẽ ổn thoả cả thôi.

Mình cảm nhận ngành forwarding cũng đã đến mức bảo hoà, muốn phát triển hơn mà sao thấy khó quá. Đang định kiếm thêm gì đó làm trading ngoài việc phân phối hoá chất hiện tại mà chưa biết nên bắt đầu thế nào. Mở công ty không khó, làm dịch vụ chỉ cần vài chục, vài trăm triệu là có thể có công ty riêng rồi, nhưng để công ty tồn tại, ổn định và ngày càng phát triển hơn nữa, mới thật sự là điều đáng quan tâm. Đôi lúc mình thấy mất phương hướng và bế tắc thật sự...Làm sao để công ty năm sau tốt hơn năm trước là điều mình luôn phải suy nghĩ, tìm hoài mà hướng ra vẫn chơi vơi ở nơi nào....

Thôi thì cố gắng hy vọng. Hy vọng một năm thành công cho công ty.

(Du lịch Nha Trang cùng GLOBAL)